14 thg 6, 2015

Lịch sử


Lịch sử  
Chiếc túi diệu kỳ  may bởi thời gian
Lớn mãi lên theo dòng đời tất bật
Những gì đã qua , con người được mất
Nguồn nhựa nguyên nuôi lịch sử căng phồng

Lịch sử định hình ngăn đục ngăn trong
Ngăn nhớp nhúa ngăn uy linh hào sảng
Ngăn ướp lửa thiêng chìm mình tỏa sáng
Ngăn ngậm hương trầm rót ngát muôn sau

Lịch sử tinh khôi , trong suốt không màu
Ánh đen trắng do bàn tay tô vẽ
Mỗi góc đứng nhìn , một khuôn dáng vẻ
Chỉ có thời gian thẩm định chân nguyên

Lịch sử sinh ra chân thật tự nhiên
Sao xếp lẫn với truyền kỳ huyễn hoặc
Để lăn lóc giữa không không sắc sắc
Lạc lối niềm tin , hư thực lập lờ

Lịch sử ngày mai là cuộc sống bây giờ
Đơn giản vậy, ta đang làm lịch sử
Có thổi hào quang cho từng con chữ
Hay đẩy lệch dòng , dấu ngả chân nghiêng ?

 


14 nhận xét:

  1. Lịch sử tinh khôi , trong suốt không màu
    Ánh đen trắng do bàn tay tô vẽ
    Mỗi góc đứng nhìn , một khuôn dáng vẻ
    Chỉ có thời gian thẩm định chân nguyên

    Trả lờiXóa
  2. Thơ hay ạ và có ý nghĩa
    Chúc anh họ ngon giấc

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ thật lý thật tình
    Lịch sử luôn chân thực anh trai họ Lý nhỉ ? Ko thể đổi lịch sử như anh bạn tàu khựa đc
    Chúc anh tuần mới tràn niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy bữa ni bớt nóng rồi . Em gái có thể thảnh thơi ngồi trước máy giao lưu . Mong em luôn vui !

      Xóa
    2. Quảng Trọi vẫn nắng chang chang anh trai ơi ! Chưa mưa nổi trận nào cả, nhưng cũng dịu đi đôi chút vì vùng núi có mưa anh trai ạ (~_~)

      Xóa
  4. Thời gian qua đi và lịch sử còn lại và mãi mãi với dòng chảy của nhân gian luôn là trung thực dâu ai có bóp méo thì cũng phải lộ ra sự gian dối,khó mà thoát được
    ...Lịch sử tinh khôi , trong suốt không màu
    Ánh đen trắng do bàn tay tô vẽ
    Mỗi góc đứng nhìn , một khuôn dáng vẻ
    Chỉ có thời gian thẩm định chân nguyên
    Chia sẻ khổ thơ hay của anh nhé.Chúc ngày mới an lành.Mến

    Trả lờiXóa
  5. "...Lịch sử ngày mai là cuộc sống bây giờ
    Đơn giản vậy, ta đang làm lịch sử
    Có thổi hào quang cho từng con chữ
    Hay đẩy lệch dòng , dấu ngả chân nghiêng ?".

    Trả lờiXóa
  6. Lịch sử theo dòng như sông nước tự nhiên
    Người đắp đập ngăn bờ uốn dòng tùy tiện
    Những tưởng phục vụ cho văn minh tiên tiến
    Nào đâu hay hiểm họa cuốn đời dân....

    Chúc bác an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn có một cách so sánh khác về lịch sử rất thú vị !

      Xóa
  7. Bài thơ rất hay , nhất là trong thời điểm này...Có nhiều việc có thể làm lại...còn lịch sử thì không bác nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Vấn đề lịch sử khá phức tạp và tế nhị . Ta cứ nói còn hiểu thì đa chiều mà ! Cảm ơn ST , chúc bà cháu bạn luôn vui !

      Xóa