11 thg 7, 2021

                              Hoa Cứt lợn


 

Chửa bao giờ em nghĩ đến câu thơ

Cũng chửa nói về một bình sứ trắng

Nhỏ nhoi ấy cùng góc vườn yên ắng

Chắt hương thầm cho tóc gió hong tơ!

 

 

3 nhận xét:

  1. Xin có bài họa vần góp vui cùng bác.
    Kính chúc bác thường an.

    Những loài hoa dại

    Cùng rực rỡ đời viết nhạc và thơ
    Lan vũ nữ,quỳnh,hồng,mai,cúc trắng
    Giữa ồn ào,lãng quên miền hoang vắng
    Những loài hoa đợi gió gửi cung tơ
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xin sửa chút ở câu cuối.

      Những loài hoa dại

      Cùng rực rỡ đời viết nhạc và thơ
      Lan vũ nữ,quỳnh,hồng,mai,cúc trắng
      Giữa ồn ào,lãng quên miền hoang vắng
      Những loài hoa đợi rụng sắc non tơ
      Lý Đức Quỳnh

      Xóa
    2. Đọc bái họa của thi nhân mà thấy sao thương loài hoa dại làm vậy. Sự đồng cảm đã làm nên khúc họa này. Xin cảm ơn và chúc đệ an lạc !

      Xóa