30 thg 12, 2019

Xin làm quảng cáo





-             A : Chào chị ! Hôm nay có điều gì vui mà nom dung nhan tươi tỉnh thế ?
-        B : Diễn tí thôi, vui vẻ gì đâu ! Suốt từ sáng, gõ cửa mấy hãng quảng cáo thuốc đánh răng mà họ đều lắc đầu từ chối !
-        A : Vậy giống hệt tôi rồi. Tôi xếp hàng ở văn phòng hãng quảng cáo dầu gội đầu, đến lượt mình, họ cười khẩy rồi vẫy tay chỉ về phía cửa. Tức không chịu được !


20 thg 12, 2019

Giáng sinh đêm thức




Sương buông trùm đêm phố lạnh
Mái Thông lấp loáng sao rơi
Đèn khuya khơi ánh mắt vui
Nhịp bước phố đêm dìu dặt

Giáo Đường vời cao ngút mắt
Lung linh Cứu Thế lòng lành
Nhiệm mầu Giọt Thánh long lanh
Ngẩn ngơ Thiên Đường mờ tỏ

Thánh ca ngọt ngào hơi thở
Ngân nga tiếng hát Đồng Trinh
Ru xa cùng giấc mơ xanh
Dâng lòng về Miền Đất Hứa

Chuông nguyện giong từ Nước Chúa
Thức chong mắt sáng Con Chiên
Tạnh lòng trong cõi an nhiên
Jesus ma con ngoại Đạo !