28 thg 2, 2017

Nước


Giọt mưa
Giao thừa
Mây nước

Suối về sông
Sông ra biển
Biển không đầy ?

Rơi vào chậu nước
Một giọt nước tròn
Đâu mẹ đâu con ?

Gáo nước trong
Mát đáy lòng
Khô lưng áo

Chân vùi sém cát
Vai phơi nắng rát
Mắt nhuốm màu mây
 


16 thg 2, 2017

Nghiêng


Hạt sương bám gió nghiêng rơi
Nắng xuyên kẽ lá mụn trời nghiêng chao
Rèm lay nghiêng giấc chiêm bao
Hình như thiên hạ chỗ nào cũng nghiêng !

Hạt sương bám gió nghiêng rơi
Nắng xuyên kẽ lá mụn trời nghiêng chao
Rèm lay nghiêng giấc chiêm bao
Hình như thiên hạ chỗ nào cũng nghiêng !


8 thg 2, 2017

Gửi em gái Hà Tĩnh





Đã lâu rồi chưa về lại quê em
Cứ đăm đắm dõi lòng phương đất ấy
Một Khúc Tâm Tình vẫn như mời vẫy
Biển nhớ rừng nâng cánh gió ngàn bay
Kẻ Gỗ rộn ràng nhịp khúc mê say
Bước sỏi đá nên màu da suy nghĩ
Tiếng hát Sông La những ngày đánh Mỹ
Vẫn vút cao như mắt biếc lưng trời
Ví dặm ngân nga nâng cánh tình đời
Đã kết lệ Tiên Điền hồn thơ khóc …

Quê em đó nơi mặt trời đỏ mọc
Nói bao nhiêu cho hết ý cạn lời ?
chỉ biết lòng thương nhớ lắm em ơi
muốn về lại tìm mình trong xưa cũ !