30 thg 3, 2020

Bản quyền



-         Ông đã đăng ký bản quyền cho tập thơ ông vừa in chưa ?                                    
-         Tôi không có ý định làm chuyện ấy !
-         Vậy lỡ có ai đạo thơ của ông, bấy giờ lấy gì làm căn cứ để tòa án khảng định cho ông ?
-         Ồi dào, thơ tôi chắc chẳng có ai đạo, mà ai đó đạo thì tôi càng vui !



                               

25 thg 3, 2020

Đời




Suối đổ miết về sông 
Sông dồn vào biển biếc
Biển đi đâu có biết?
Không khắc tên lên đá 
Không khắc trong miệng đời
Khắc vào mắt câu thơ!
 * 
Đi cùng trời cuối đất 
Đi mệt nhoài nắng mưa
Đã đến lòng mình chưa?
Tường cao hào sâu
Gối lụa cao đầu
Đi tìm giấc ngủ
Nhìn đời từ xa
Mượn mắt thiên nga
Để lòng hoá thánh!


20 thg 3, 2020

Voi nữ hoàng





                  F_MU1 là tên gọi của con voi đã có tuổi đời hơn 60 năm, điều đặc biệt là con voi này còn được mệnh danh là “Nữ hoàng” của loài voi, vì dù đã già nhưng voi vẫn còn ra dáng của một người chủ rừng xanh, và tạo nên sự thu hút không nhỏ với chiếc ngà quá khổ của mình. Được biết con voi quý hiếm này đã từng đi lang thang khắp vùng đồng bằng Kenya ở Tsavo trong hơn 60 năm. Nữ hoàng voi đã sống một cuộc đời yên bình và được chăm sóc rất tốt. Điều đặc biết khiến con voi trở thành “báu vật” đó chính là chiếc “siêu ngà” dài chạm đất của nó. Nhiều người đã không khỏi tò mò không biết bằng năng lực siêu nhiên gì mà cặp ngà đắt giá kia lại còn trường tồn theo năm tháng mà không bị lũ thợ săn dòm ngó. Ảnh được Nhiếp ảnh gia Will Burrard-Lucas ghi lại vào những năm tháng cuối đời của con voi Nữ hoàng.





Nhiếp ảnh gia Will Burrard-Lucas và cuộc hành trình với con voi già quý hiếm. 

10 thg 3, 2020

Huế thương




Bia đá chưa mòn
Nét son
Dấu hỏi
Vĩ Dạ
Vườn xưa
Trăng đợi thơ
 *   
Nam ai Nam bằng
Dùng dằng
Bước lạc
Mặt nước dòng Hương
Sóng gương
Nụ ôn màu tím
 *
Chuông ngân về đâu
Nhiệm mầu
Lời thiên Mụ