Gần đây đài truyền hình Việt Nam mở một
chuyên mục mới trên VTV1 lên sóng mỗi ngày hai buổi , thời lượng mỗi buổi khoảng
30 phút . Đó là chuyên mục “Chuyển động 24h” . Thực chất Chuyển động 24h là một bản tin tổng hợp . Có điều cách đưa tin khác
đi , người truyền tin chủ yếu là đứng ! Qua chuyên mục này , khán giả nắm bắt
được những diễn biến cơ bản diễn ra trong một ngày cả trong nước và thế giới .
Xét theo nghĩa rộng , chuyển động có
thể hiểu là mọi vận động , biến đổi . Thế nhưng theo nghĩa mặc định trong cơ học
thì nó là sự thay đổi vị trí tương đối của các vật thể ( chất điểm ) theo thời
gian . Trong đời sống ta hay hiểu theo nghĩa cơ học ấy , ít khi và ít ai hiểu
theo nghĩa triết học kia .
Trong chuyên mục này còn xuất hiện
hai cụm từ mới nữa . Đó là “Việc tử tế” và “ Gì thế nhỉ ?” ! Việc tử tế nêu lên những việc làm có
ích trong đời sống cộng đồng Còn Gì thế nhỉ là những sự kiện văn hóa đáng
lưu ý trên thế giới cũng diễn ra trong vòng 24h của hiện tại .
Đây là những cụm từ mới có vẻ như “Gõ
vào sự chú ý” nhưng thực ra nó không sát với nội hàm cho lắm . Chuyển động 24h có khác mấy với Cuộc sống thường ngày ? Việc tử tế nghe cầu kỳ, phiền toái hơn Việc tốt còn Gì thế nhỉ thì …là một câu nói cửa miệng chứ chưa xứng tầm văn tự
mang tiêu đề cho một tiểu mục !