30 thg 9, 2020


 

Lời cỏ hương trăng

(Viết cho Trung thu nay)

 

 

Trăng lên, kìa trăng lên!

Sương buông lưng lửng gió

Vàng rơi dầy mắt cỏ

Phơ phất lá ru mơ

 

Lời cỏ non xanh lơ

Cứ thầm thào ngân chải

Vọng về từ hoang vãi

Ngan ngát giọt trăng thâu

 

Mi chớp ướt Mùa Ngâu

Mắt gọi chong ngày nhớ

Lời cỏ thơm hơi thở

Một thời xa bơ vơ.

 

Tay ôm choàng cơn mơ

Đi trong lời cỏ hát

Tìm về đâu cơn khát?

Một miền xa không tên ...

 

Trăng lên, Kìa trăng lên!

Bóng in đằm thảm biếc

Tìm về phương nuối tiếc

Chân không ngày xa xăm.


2 nhận xét:

  1. Trăng tròn,vành vạnh tròn
    Chiếc bánh đa lơ lửng
    Mắt thơ ngời nến ửng
    Rồng rắn vào muôn thu...

    Cảm ơn bác với bài thơ trăng thu đẹp,sáng cả trong mơ lẫn hiện thực.
    Kính chúc bác an lạc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi đệ đã cho nhận xét về bài thơ lại còn nối khúc trung thu. Mong đệ an lạc !

      Xóa