20 thg 2, 2020

Khúc giêng hai




Trống Chầu tom chát
Lời ca lẩy hạt
Ả Đào mắt say
 *
Chiếu giải hiên đình
Sáo ghẹo Trúc Xinh
Tay ai uốn gió
 * 
Quán Dốc cao cao
Nón trễ Quai Thao
Người ơi ở lại
Vấn vít cung đàn
Nhún nhẩy nhịp nhàng
Con Nhang nhập Giá
 *
Nhị quấn lời
Nón áo tơi
Ca cẩm

2 nhận xét:

  1. Câu thơ,tiếng nhạc
    Hoa ngời,hương ngát
    Hội Lim.

    Cảm ơn bác cho thưởng thức liên khúc Haiku hay ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi đệ đến thăm còn để lại thơ, thật chí tình. Xin cảm ơn !

      Xóa