10 thg 2, 2020

Dáng xuân



Gốc đào năm ngoái
Trên bờ cỏ dại
Cành nhú nụ xanh
          * 
Cánh mai vàng
Vui ngỡ ngàng
Ngời mắt lạ
          * 
Đào ửng sắc hồng
Liễu xõa bờ cong
Xuân dầy ngồn ngộn
          * 
Áo mỏng khoác vai
Nhẹ gót lối dài
Mưa xanh rắc lộc
          * 
Tay Ông Đồ già
Chữ múa giấy hoa
Mùa xuân ngày trước


2 nhận xét:

  1. Áo tà phất phới
    Nụ hồng tươi rói
    Đường xuân.

    Liên khúc Hai ku Dáng Xuân tuyệt hay.
    Kính chúc bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi đệ cũng đưa ra một khúc Haiku rồi đó. Cảm ơn đệ thăm và góp lời bình !

      Xóa