20 thg 1, 2024

                         Tám nhăm xuân

Xuân này ờ nhỉ tám nhăm xuân

Trải biết bao nhiêu cuộc đổi vần

Ngọn bút vẹt ngòi ưa viết lách

Câu thơ mèm ý thích lên sân

Nhìn đời những muốn vui con mắt

Ngắm cảnh thường mong nhẹ gót chân

Năm mới trời cho thêm tuổi mới

Trời cho thêm tuổi bút thêm thần.

 

 

4 nhận xét:

  1. Chúc mừng Bác tuổi tám lăm mãi được an lành, hồn thơ vẫn dào dạt.

    Trả lờiXóa
  2. Em xin có bài họa góp vui, chúc mừng sinh nhật "Tám nhăm xuân" của Bác.

    TÁM LĂM XUÂN
    Bác mừng sinh nhật tám lăm xuân
    Chúc thọ tình thơ ý đượm vần
    Đường luật tự trào năm sáu chữ
    Như hoa rộ nở chín mười sân
    Nhân tâm tịnh hóa niềm hư huyễn
    Cuộc sống viên thành lẽ thiện chân
    Tuổi mới thênh thang trời đất rộng
    Lãng du phương ngoại, bút khai thần.
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một bài họa rất hay, cảm ơn thi nhân đã họa rất nhanh và rất chuẩn. Có diều này cũng xin thưa, mặc dù nó không ảnh hưởng đến giá trị bài họa. đó là đón tuổi tám lăm nhưng không phải sinh nhật thi nhân ạ!

      Xóa