5 thg 1, 2024

                             Ta & Thơ 


Ta vịn vào em để đứng

Em đậu vào ta để bay

Ta uống em để mà say

Em đốt ta để mà sáng

Chiều tím mây trôi bảng lảng

Em trao ta ánh hoàng hôn

Đêm xanh mong đợi mỏi mòn

Ta gửi em vành trăng khuyết

Em – thì thào cơn gió biếc

Thổi vào ta cánh buồm nâu

Ta – tí tách giọt mưa ngâu

Rơi xuống em nhành hoa trắng

Em – ly cà phê chát đắng

Thức ta con chữ đêm dài

Ta – ngòi bút cũ miệt mài

Ru em dòng trôi lờ lững

Có gì như còn buông lửng

Ta chưa gạn hết cùng em

Có gì như vẫn non men

Chưa nâng lòng say đến độ




4 nhận xét:

  1. Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức thơ hay.
    Em cũng vậy, nay chỉ còn cuộc vui chơi với thơ để nuôi dưỡng an lạc mỗi ngày.
    Kính chúc Bác năm mới 2024 sức khỏe, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài công việc thường nhật, người cao tuổi thường hay tìm đến thơ để giãi bầy niềm nỗi. Cảm ơn thi nhân đã ghé thăm chia sẻ. Mong đệ đón xuân thật vui!

      Xóa
  2. MN thăm chú chúc mừng năm mới đọc thơ hay ạ, MN kính chú an lạc ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu ghé thăm và để lại lời. Mong cháu đón xuân thật vui trong hạnh phúc!

      Xóa