25 thg 9, 2022

                                  Thay áo 

                                                   (Thơ)


Em ạ mùa cây thay áo rồi
Có nghe hồng thắm thắm lên môi
Hương thầm thầm đọng vui chong mắt
Nghe tiếng lòng ta rộn khúc đời

Gió đã trầm hơn lạnh lắng hơn
Gợi lòng se sắt với cô đơn
Những gì còn lại trong nhung nhớ
Cứ rủ rê nhau đến chập chờn

Đêm dài lên để giấc mơ dài
Mơ của ngày qua của sớm mai
Của những nỗi niềm day dứt cũ
Những gì không phải của riêng ai

Lá dẫu thay màu cây vẫn cây
Vẹn nguyên hình dáng giữa trời mây
Con người em nhỉ khi thay áo
Có thể thay luôn cả mỏng dầy !

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức bài thơ nhẹ nhàng,đằm thắm mà sâu lắng.
    Kính chúc Bác thường an.

    Trả lờiXóa
  2. Vài cảm nghĩ trước mùa thay áo của cây chia sẻ cùng bạn bè thôi , có gì đâu. Cảm ơn thi nhân ghé thăm và đọc !

    Trả lờiXóa