5 thg 8, 2021

                     Người thổi hồn cho tóc


Anh nheo mắt nghiêng đầu

Anh ngắm sau soi trước

Con kéo

con lược

Như múa

như bay

Những mái tóc ngủ say

       bỗng dưng cựa mình cất cánh

Những lọn đen thô

       Bỗng nhiên nõn nà óng ánh

Anh nhón pha từ bẩy sắc cầu vồng

Là đây mây kết bềnh bồng

Là đây suối ngàn tuôn chải

Là đây lơ lửng hững hờ

Là đây mởn mơ gió tãi…

Những kiểu tóc chưa có trong sổ tay nhân loại

Cứ ngời trên từng khuôn mặt thanh tân

Bàn tay anh

      mười ngón thiên thần

Thả hồn lên tóc

 

Bất chợt nhìn gương

     thấy đầu mình trọc lốc

Anh tủm tỉm cười

     với kẻ trong gương!



 

4 nhận xét:

  1. Người thợ và nhà thơ cùng thổi hồn cho tóc.
    Cảm ơn bác.
    Kính chúc bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chúng ta làm thơ là thổi hồn cho chữ đó. Cảm ơn thi nhân đến thăm và góp lời !

      Xóa
  2. MN ghé thăm chú và kính chú an lạc ạ !

    Trả lờiXóa