21 thg 5, 2020

Nỗi nhớ màu tím



Lại một mùa hoa tím ngợp đường
Hè về dìu dặt nắng đơm hương
Bằng lăng với gió lay từng đóa
Lay nhớ nhung lòng dâng khói sương

Ta về mùa cũ sống đi em
Tím ngắt bờ hoa bước áo mềm
Bỏ mặc tháng năm hờ hững bước
Cứ thắm môi cười nâng bước êm

Áo tím em đi khuất nẻo đồi
Để màu hoa lại với đơn côi
Để tiếng ve chùng rơi lỡ nhịp
Để bước hôn hoàng tím lẻ loi

Vẫn biết rằng em chẳng trở về
Mà sao nỗi nhớ cứ lê thê
Mỗi đận bằng lăng khoe cánh tím
Vẫn tím lòng tôi tím tiếng ve.



2 nhận xét:

  1. Hoa nay nở tím tình xưa
    Con đường hò hẹn,chờ đưa nhau về.

    Bài thơ hay,em xin chép mang về,nếu được em sẽ họa góp vui cùng bác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi nhân.! Rất hân hạnh được thi nhân chiếu cố. Mong đệ luôn an lạc !

      Xóa