30 thg 4, 2023

                                     Khúc giao mùa

 

Cây bàng trước ngõ đã xòe ô

Rét muộn còn loang ánh mắt hồ

Gọi bạn tàng cao chim lảnh lót

Vờn hoa lối nhỏ bướm lô xô

Những mong hạ đến cho rành rẽ

Đâu nghĩ xuân đi lại nhấp nhô

Thôi thế từ nay đừng cặn kẽ

Đến như trời đất cũng hồ đồ!

Viết cho miền có tư mùa.

 



2 nhận xét:

  1. Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức Khúc Giao Mùa.
    Kính chúc Bác thường an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi nhân ghé thăm và chia sẻ, xin cảm ơn và mong đệ an lạc!

      Xóa