5 thg 12, 2022

                              Mùa đông ấm




Đêm qua gió lạnh về

Vi vút ngoài song cửa

Đêm nằm nghe gió thở

Ấm tròn trong chăn êm

 

Sớm nay bước qua thềm

Hơi thở mờ sương khói

Thì thầm câu chào hỏi

Ấm ran tận đáy lòng

 

Nụ cười trong mắt trong

Xuyên màn sương buốt lạnh

Có gì như lửa ánh

Ấm nồng trái tim vui

 

Nghiêng vai chen mưa rơi

Bàn tay vương lạnh giá

Nghe râm ran ấm tỏa

Từ lòng tay bạn bè

 

Ai lo mùa đông về

Khép lòng che chắn gió

Ta thả tình buông ngỏ

Ôm mùa đông trong tay.

 

 

 

2 nhận xét:

  1. Giữa lúc có những người ngộ nhận dùng giáo lý "Ba Không" để vui riêng trong kín cổng cao tường.Bác đã "tìm cái an trong cái bất an" với sự biến đổi vô thường của cuộc sống:
    Ai lo mùa đông về
    Khép lòng che chắn gió
    Ta thả tình buông ngỏ
    Ôm mùa đông trong tay.

    Kính chúc Bác luôn được mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chỉ có tri âm mới viết được những dòng nhận xét này. Xin cảm tạ thi nhân và mong đệ sống an lạc !

      Xóa