10 thg 7, 2022

                                 Biển chiều      

                   

Lượm hạt muối nơi bờ Đông nếm thử

Chẳng khác gì vị muối phía bờ Tây

Thái Bình Dương cách ngàn trùng sóng đổ

Vẫn hai bờ cùng muối mặn gừng cay

 

Cac khich pak* gió Tây chiều hiu lạnh

Biển Nha Trang đang độ mát lộng Đông

Dẫu tên gió ngược chiều nơi hai phia

Vẫn cùng là quà biển gửi cho không

 

Vớt tiếng cười trong hoàng hôn nắng với

Mà nghe như khúc khích biển quê mình

Cởi mệt mỏi cho những ngày sống vội

Thả rơi lòng về giây phút tươi xanh

 

Mắt gặp mắt lặng thinh mà như nói

Lời sẻ chia chìm trong trái tim yêu

Trái đất lại quay thêm bao vòng mới

Và vòng tay thêm rộng những biển chiều.

     *Carkeek Park: một bãi biển của TP Ceattle


4 nhận xét:

  1. Biển đẹp đọc thơ hay MN có chút lâng lâng rung cảm. MN kính chú an lạc ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu ghé thăm , đọc bài và thể hiện sự đồng cảm !

      Xóa
  2. Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức bài thơ hay.
    Biển và trời rất rộng
    Xin người mở vòng tay...
    Kính chúc Bác an vui,mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng chỉ là những cảm nhận và suy tư khi buổi chiều đứng trước biển xứ người. Cảm ơn thi nhân và mong đệ luôn vui !

      Xóa