18 thg 11, 2021

                               Chớp thoáng 




Ai mang tiếng nói cười

Đầy ắp căn phòng nhỏ

Ai đem lẵng hoa tươi

Ru ta về cõi nhớ

 

Tóc ta đã sang màu

Trán em vương ngấn bụi

Những ánh mắt chạm nhau

Khơi hình sông dáng núi

 

Hạt hạt dưới tay gieo

Ngời ngời hoa trổ thắm

Bóng thời gian qua vèo

Ngọt bùi ngưng trái đặm

 

Tiếng cười lại ùa đi

Hòa theo dòng năm tháng

Hẹn mùa sau trở về

Cùng ta trong chớp thoáng.


2 nhận xét:

  1. MN ghé thăm chú đọc thơ như u hoài tuy ko buồn nhưng nỗi lòng đọng lại,MN kính chú luôn vui khoẻ và an lạc ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu đến thăm và thẩm thơ một cách rất tinh tế !

      Xóa