5 thg 4, 2021

                                    Xuân tình 

Mùa xuân đậu trên cây

Nhựa lên cành mải miết

Vườn xôn xao lộc biếc

Hoa tưng bừng sắc say

 

Mùa xuân trôi trong gió

Lảnh lót tiếng chim reo

Chuỗi cười đầy bãi cỏ

Thơm lừng vạt nắng chiều

 

Mùa xuân lan mặt nước

Mắt ngọc sáng long lanh

Nôn nao lời hẹn ước

Bâng khuâng tiếng tơ tình

 

Mùa xuân gieo vào lòng

Con tim ngân nga hát

Tình xa xanh mắt khát

Tình gần hồng môi mong




4 nhận xét:

  1. Cảm ơn bác đã cho thưởng thức Xuân Tình thật tươi tắn.
    Chúc bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng cố vẽ cho “xuân tình” tươi tắn cùng mùa xuân. Chẳng hay được đến đâu là do người thẩm. Cảm ơn và mong đệ luôn vui !

      Xóa
  2. Bài thơ XUÂN TÌNH chú đã chan hòa khắp thiên nhiên cây cỏ ,con người ,thật hạnh phúc .Thật ấm áp XUÂN TÌNH mà chú đã gieo đến người đọc. MN chúc chú luôn an lạc ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu về sự đồng cảm và lời chúc thân ái. Mong cháu luôn vui !

      Xóa