21 thg 7, 2020

Dòng sông ký ức




Chưa nói với em tên của Dòng Sông
Chỉ kể em nghe về thời thơ ấu
Những khờ khạo nơi lòng Sông cất dấu
Những vụng về soi ánh mắt Sông quê

Đã kể em nghe về một con đê
Phía đồng trong lúa dập dờn con gái
Phía sông ngoài ngô trổ cờ kín bãi
Trâu thả rông
Đầu chụm nướng thơm chiều

Đã kể em nghe về những cánh diều
Dây đứt
Bơi sông
Ở trần
Xấu hổ
Thoáng chút lạ trong mắt nhìn ngồ ngộ
Chưa biết hẹn hò lòng cứ thầm mong

Chưa nói với em tên của Dòng Sông
Và tên thật của người con gái ấy
Dòng SÔNG LUỘC cái tên đơn giản vậy
Còn tên người là TÍM cũng giản đơn.




2 nhận xét:

  1. Dòng sông LUỘC,tên nghe bình dị
    Chảy vào lòng TÍM mãi nhớ thương.
    Kính chúc Bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phiêu du trong cõi vô thường
      Dẫu xa xa mấy vẫn thương thương hoài !
      Cảm ơn thi nhân đến thăm và đề thơ. Mong đệ luôn an lạc !

      Xóa