25 thg 3, 2020

Đời




Suối đổ miết về sông 
Sông dồn vào biển biếc
Biển đi đâu có biết?
Không khắc tên lên đá 
Không khắc trong miệng đời
Khắc vào mắt câu thơ!
 * 
Đi cùng trời cuối đất 
Đi mệt nhoài nắng mưa
Đã đến lòng mình chưa?
Tường cao hào sâu
Gối lụa cao đầu
Đi tìm giấc ngủ
Nhìn đời từ xa
Mượn mắt thiên nga
Để lòng hoá thánh!


2 nhận xét:

  1. Một áng mây trôi
    Một dòng suối mát
    Hạt mầm sinh sôi

    Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức bài thơ hay.
    "Không khắc tên lên đá
    Không khắc trong miệng đời
    Khắc vào mắt câu thơ!"

    Em rất thích đoạn này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi nhân đến thăm và bình luận ! Khúc Haiku của đệ rất hay, mong thi nhân tiếp tục sáng tác để góp mặt trong xóm Haiku Việt Nam !

      Xóa