10 thg 5, 2018

Quái thạch




- Theo Gigcasa, khi đi dạo trên bãi biển một người đàn ông ở Trung Quốc vô tình tìm thấy tảng đá biển kỳ lạ có “mái tóc” bạc phơ như người già. Vì ấn tượng với hình thù kỳ quái, người đàn ông tò mò đã mang cục đá về nhà. Không ngờ, sau một đêm, mái tóc đó dài ra khiến người đàn ông vô cùng bất ngờ và quyết định đi tìm sự thật đằng sau mái tóc bí ẩn này. Đường kính của tảng đá “mọc tóc trắng” này là khoảng 40cm, nặng 20kg, và phần “tóc” dài khoảng 15cm, theo KKNews. Để giải mã bí ẩn đằng sau mái tóc trắng bạc phơ này, ông tìm đến các chuyên gia hải dương học. Sau khi thực hiện một số nghiên cứu về tảng đá, họ đã có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho người đàn ông.
           Thứ mà chúng ta tin là “tóc” hay “lông” trên tảng đá thực chất là do một loại sinh vật biển cổ đại tạo nên. Xác chết của nó đã bao phủ lên bề mặt hòn đá. Từ dư lượng chất dinh dưỡng và độ ẩm thích hợp trên bề mặt đó, vi sinh vật tiết ra các sợi mỏng giống như sợi tóc, dần dần tạo nên một “mái tóc” dày dặn và bạc phơ như người gia.Thời gian trôi qua, địa hình thay đổi, hòn đá vốn chìm sâu dưới đại dương nổi lên cạn do bề mặt Trái đất thay đổi và tồn tại đến giờ.
          Hòn đá mọc tóc này được cho là thuộc loại quý hiếm nhất trên thế giới, rất khó tìm thấy được dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chỉ cần đặt trong điều kiện tự nhiên thích hợp, hòn đá nhẵn thín bắt đầu “mọc tóc”.
Có thể nói rằng mẹ thiên nhiên thực sự tuyệt vời, ẩn chứa nhiều điều bất ngờ và một thứ vô tri vô giác lại có thể là một thứ lưu giữ điều bí ẩn rất đặc biệt.
 Theo afamily
 


4 nhận xét:

  1. Đúng là "Thiên nhiên Kỳ thú".
    Cảm ơn bác LVG,chúc bác an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thì biết đến đâu hay đến đó. Những điều kỳ thú của thiên nhiên vô cùng tận thi nhân à. Mong Lý thi nhân luôn an lạc !

      Xóa
  2. Thật kỳ lạ!
    Thế giới tự nhiên vẫn còn rất nhiều điều kỳ thú, bí ẩn!
    DVD sang thăm nhà, xin chúc nhà thơ an khang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đến thăm và chia sẻ. Mong anh sống vui !

      Xóa