15 thg 8, 2023

                         Nhớ mùa dâu chín

Hình như màu tím dâu rừng ấy

Vẫn chửa phai mờ trên ngón tay

Hình như thoang thoảng hương thơm dậy

Vẫn đậu hững hờ trên cánh vai

 

Dâu quàng ôm nặng mái tường rêu

Chín mọng bờ cao mắt gợi trêu

Mỗi buổi hoàng hôn hong nắng tãi

Gọi những bàn chân rậm rịch chiều

 

Tiếng cười trong trẻo đến ngây thơ

Ánh mắt trong veo ngước đợi chờ

Đuổi từng trái rụng lăn theo gió

Ngõ vắng êm đềm như giấc mơ

 

Mỗi đận mùa dâu chín cữ này

Lại nghe như thể gió heo may

Ru lạnh trang hình dâu tím tím

Lại thấy lung linh những tháng ngày!

 

4 nhận xét:

  1. Dâu chín vào mùa thơm gió núi
    Mắt thơ ngợp nắng tím sông chiều

    Chúc Bác mạnh khỏe, an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời bình là một bài thơ
      Chỉ hai câu đã ngẩn ngơ mát rồi!
      Cảm ơn thi nhân ghé thăm và để lại thơ!

      Xóa
  2. MN ghé thăm chú đọc thơ. Kính chú luôn an lạc ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu gặp lại cháu rất vui. Cảm ơn cháu đã ghé thăm!

      Xóa