6 thg 3, 2022

                                Ballet 



Em trôi trên sàn gương

Chân thon mười ngón búp

Cánh thiên nga cất vút

Trong sương mây loang vương

Lời nhạc đâu du dương

Mắt nhìn ai thăm thẳm

Môi cười nào lặng đắm

Đêm chìm ngây ngất hương


4 nhận xét:

  1. Ảnh đẹp,thơ hay.Cảm ơn Bác đã cho thưởng thức.
    Kính chúc Bác an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi nhân đến thăm và để lại lời. Mong đệ thường an !

      Xóa
  2. MN ghé thăm chú đọc thơ,kính chú luôn vui khỏe ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cháu đã ghé thăm và đọc thơ. Mong cháu luôn vui !

      Xóa