Cánh cò chao ánh nắng chiềuCành xanh bông trắng liêu xiêu bóng cò...Cò trên cành trông xa như những bông hoa đúng vậy anh ạ.
Cũng chỉ là tưởng tượng thôi . Cảm ơn HĐ đã nhìn cảnh vật một cách đồng cảm !
Cò hoa cõng nắng lưng gùMột đời heo hắt gió mưa mấy từng?
Suốt đời cõng nắng trên lưngSuốt đời lặn lội bờ bưng bãi lầyngất ngơ ngất ngểu chân gầyMang thân lầm lũi đong đầy câu thơ !
dăm con cò đậu thành hoavài ba con nữa đón chào người xem ...
Suốt ngày bùn đất lấm lemHoàng hôn rũ nắng cánh mềm dâng hoa .
Cây xanh cò đến nở hoaMột miền quê dấu yêu xa bồng bềnh !
Chiều êm gió lộng thênh thênhMàn xanh xao động nổi nênh hoa cò .
Một hình ảnh thật thân quenNgắm nhìn cứ ngỡ hoa xuân đang về (~_~)
Hậu 20 tháng 10 vẫn còn nha anhAnh nhớ tặng chị bó hoa đồng tiềnTuần mới vui khỏe anh nha ! (~_~)
Thật bình yên anh nhỉ?Chúc anh tối đầu tuần an vui
Cây xanh điểm trắng hoa còHoàng hôn vương nắng miền quê thanh bình...!
Một lần ST đã thấy cò đậu trắng ngọn cây ở công viên Bảy Mẫu. Xin góp vui:Quán gió chiều nay ngan ngát gióHoàng lan bóng đổ lá bay bayCái cò chao lượn xa chấp chớiVài cái rỉa lông trắng ngọn cây... (Bài Quán gió chiều nay_ST)Chúc bác đầu tuần vui vẻ!
Một bài thơ tứ tuyệt có hình bóng cái có giữ đông vui . Thặt đẹp !
Hình ảnh trong thơ quá tuyệt!
Cảm ơn bạn đã trao lờiThơ hay là bởi duyên trời đó thôi !
. Chiều về nắng đảo qua thôn Cò tìm về tổ trước hôn hoàng rời .Thiên nhiên hoà quyện ai ơi HOa cò trên những tàng tươi xanh rờn .................
Cò về xua bóng cô đơnLời ru nắng muộn cánh vờn mắt vui !
Hoang hôn tắt nắng khói lam đầyXào xạc cánh cò vội vã bayNơi đó bình yên con đón mẹẤm êm mẩu tử hạnh phúc đây
Suốt ngày lặn lội mom sông vắngTối cõng hoàng hôn ấp tổ dầy !
Cánh cò nghiêng ngả trong mơTrăng thanh vời vợi lời thơ bay về!
Một đời ngưỡng vọng xi mêCánh cò vui với đồng quê chiều vàng !
Một miền cò trắng xôn xaođầy vơi khó nhọc vẫn chao nụ cười
Cánh cò chao ánh nắng chiều
Trả lờiXóaCành xanh bông trắng liêu xiêu bóng cò...
Cò trên cành trông xa như những bông hoa đúng vậy anh ạ.
Cũng chỉ là tưởng tượng thôi . Cảm ơn HĐ đã nhìn cảnh vật một cách đồng cảm !
XóaCò hoa cõng nắng lưng gù
Trả lờiXóaMột đời heo hắt gió mưa mấy từng?
Suốt đời cõng nắng trên lưng
XóaSuốt đời lặn lội bờ bưng bãi lầy
ngất ngơ ngất ngểu chân gầy
Mang thân lầm lũi đong đầy câu thơ !
dăm con cò đậu thành hoa
Trả lờiXóavài ba con nữa đón chào người xem ...
Suốt ngày bùn đất lấm lem
XóaHoàng hôn rũ nắng cánh mềm dâng hoa .
Cây xanh cò đến nở hoa
Trả lờiXóaMột miền quê dấu yêu xa bồng bềnh !
Chiều êm gió lộng thênh thênh
XóaMàn xanh xao động nổi nênh hoa cò .
Một hình ảnh thật thân quen
Trả lờiXóaNgắm nhìn cứ ngỡ hoa xuân đang về (~_~)
Hậu 20 tháng 10 vẫn còn nha anh
Trả lờiXóaAnh nhớ tặng chị bó hoa đồng tiền
Tuần mới vui khỏe anh nha ! (~_~)
Thật bình yên anh nhỉ?
Trả lờiXóaChúc anh tối đầu tuần an vui
Cây xanh điểm trắng hoa cò
Trả lờiXóaHoàng hôn vương nắng miền quê thanh bình...!
Một lần ST đã thấy cò đậu trắng ngọn cây ở công viên Bảy Mẫu. Xin góp vui:
Trả lờiXóaQuán gió chiều nay ngan ngát gió
Hoàng lan bóng đổ lá bay bay
Cái cò chao lượn xa chấp chới
Vài cái rỉa lông trắng ngọn cây...
(Bài Quán gió chiều nay_ST)
Chúc bác đầu tuần vui vẻ!
Một bài thơ tứ tuyệt có hình bóng cái có giữ đông vui . Thặt đẹp !
XóaHình ảnh trong thơ quá tuyệt!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã trao lời
XóaThơ hay là bởi duyên trời đó thôi !
. Chiều về nắng đảo qua thôn
Trả lờiXóaCò tìm về tổ trước hôn hoàng rời
.Thiên nhiên hoà quyện ai ơi
HOa cò trên những tàng tươi xanh rờn ...........
......
Cò về xua bóng cô đơn
XóaLời ru nắng muộn cánh vờn mắt vui !
Hoang hôn tắt nắng khói lam đầy
Trả lờiXóaXào xạc cánh cò vội vã bay
Nơi đó bình yên con đón mẹ
Ấm êm mẩu tử hạnh phúc đây
Suốt ngày lặn lội mom sông vắng
XóaTối cõng hoàng hôn ấp tổ dầy !
Cánh cò nghiêng ngả trong mơ
Trả lờiXóaTrăng thanh vời vợi lời thơ bay về!
Một đời ngưỡng vọng xi mê
XóaCánh cò vui với đồng quê chiều vàng !
Một miền cò trắng xôn xao
Trả lờiXóađầy vơi khó nhọc vẫn chao nụ cười